Từ cơn sốt thông thường, mẹ bất ngờ khi con được chẩn đoán mắc bệnh thường chỉ gặp ở người lớn.
Nhiều cha mẹ cảm thấy hạnh phúc khi con cái khỏe mạnh, trong khi nỗi đau lớn nhất là thấy con bị bệnh. Chị Joanne Clarisse Reña từ Philippines đã trải qua nỗi đau này khi con gái 3 tuổi của chị bị mắc bệnh tiểu đường. Những chia sẻ của chị về hành trình khám bệnh, xét nghiệm và những lúc con nguy kịch phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt đã chạm đến trái tim nhiều người. Khi thấy con gái Sophia có biểu hiện sốt và ho, chị nghĩ rằng con chỉ bị sốt hoặc hen suyễn. Họ đã đưa Sophia đến cấp cứu, hy vọng chỉ cần thuốc trị hen suyễn và sốt, vì trước đó Sophia đã từng mắc hen phế quản và đã hồi phục sau khi dùng thuốc kháng sinh.
Tình trạng của bé Sophia không cải thiện, hơi thở trở nên nhọc nhằn và bé không tỉnh dậy khi lấy máu. Cô Joanne lo lắng, yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ, nhưng xét nghiệm máu và X-quang đều bình thường. Tôi đề nghị y tá kiểm tra thêm, và một y tá đề xuất xét nghiệm nước tiểu. Khi có kết quả, tình hình thay đổi; điều dưỡng viên bắt đầu lấy máu và làm thêm xét nghiệm. Các bác sĩ thông báo rằng lượng đường trong máu của Sophia là 600, trong khi mức bình thường chỉ khoảng 90 đến 110. Bé không phản ứng và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi bé ở lại 4 ngày.
Mỗi giờ, các bác sĩ xét nghiệm máu cho bé Sophia, dẫn đến việc họ phải lấy máu từ ngón chân vì các chi của bé bắt đầu thâm tím. Tình trạng của bé rất nguy kịch và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi được tiêm insulin, lượng đường trong máu của bé giảm dần và sức khỏe cải thiện. Ba ngày sau, khi chỉ số đường huyết ổn định, bé tỉnh dậy. Gia đình sốc khi biết rằng bé mắc bệnh tiểu đường loại 1, khiến tuyến tụy không sản xuất đủ insulin. Các triệu chứng giống cúm của bé là do viêm phổi do biến chứng từ bệnh tiểu đường. Sau một tuần trong viện, bé Sophia phải tiêm insulin 4 lần mỗi ngày trước bữa ăn.
Cô Joanne cho biết, lượng đường cao trong cơ thể có thể gây hại cho các cơ quan nội tạng của bé. Vì vậy, vợ chồng cô đã loại bỏ tất cả thực phẩm có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát bệnh tiểu đường của con, như nước trái cây, kẹo và khoai tây chiên. Giải thích cho con về việc không được ăn một số thực phẩm cũng là một thách thức, vì món ăn yêu thích của Sophia gồm bánh sô cô la, thạch trái cây và kẹo dẻo. Sophia cần một chế độ ăn đặc biệt và đã nhanh chóng thích nghi. Cô Joanne đã dạy con cách chuẩn bị thuốc và sử dụng insulin trước bữa ăn. Tình trạng bệnh của Sophia đã thay đổi cách cô Joanne làm mẹ, nhưng cô cảm thấy may mắn vì con rất ngoan ngoãn và kỷ luật.
Tôi nhận thấy mình trở nên nghiêm khắc nhưng cũng kiên nhẫn và tha thứ hơn khi làm mẹ. Tôi ghi chép tỉ mỉ về bữa ăn của bé Sophia, được cô Joanne chuẩn bị cẩn thận để giữ mức đường huyết ổn định. Mỗi chuyến đi mua sắm trở thành một hành trình chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con, hồ sơ y tế và đồ sơ cứu cho bệnh tiểu đường. Tôi đặt báo thức để kiểm tra lượng đường trong máu của con và luôn chuẩn bị túi khẩn cấp cho trường hợp cần đưa bé đến bệnh viện. Tôi không rời nhà mà không có Sophia bên cạnh, vì tôi là người duy nhất quản lý insulin cho bé. Qua những trải nghiệm này, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tôi đã trở thành một người mẹ tốt hơn. Tôi muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh luôn chú ý đến sức khỏe của con cái.
Hãy lắng nghe trực giác của bạn, vì bạn hiểu con mình nhất. Đối với những bậc cha mẹ trong hoàn cảnh tương tự, hãy luôn dũng cảm và kiên cường, vì con cần bạn lúc này.






Source: https://afamily.vn/tu-mot-con-sot-thong-thuong-me-chang-ngo-khi-con-duoc-chan-doan-mac-can-benh-tuong-chi-nguoi-lon-moi-bi-20200219115846888.chn